Soạn bài Các loài chung sống với nhau như thế nào – Ngữ Văn 6

Tìm hiểu và soạn bài Các loài chung sống với nhau như thế nào. Hướng dẫn trả lời câu hỏi được cập nhật đầy đủ tại The POET Magazine.

Table of Contents

Soạn bài Các loài chung sống với nhau như thế nào Kết nối tri thức – Trước khi đọc

Học sinh theo dõi và thực hiện các yêu cầu trước khi đọc văn bản.

Soạn bài Các loài chung sống với nhau như thế nào
Học sinh theo dõi và thực hiện các yêu cầu trước khi đọc văn bản

1/ Em biết những chương trình nào trên các phương tiện truyền thông, in-tơ-nét cung cấp nhiều thông tin thú vị, bổ ích về đời sống của muôn loài trên Trái Đất? Em suy nghĩ gì về việc chúng ta phải thường xuyên tìm hiểu các tài liệu nói về sự đa dạng của thế giới tự nhiên?

Những chương trình trên các phương tiện truyền thông, in-tơ-nét cung cấp nhiều thông tin thú vị, bổ ích về đời sống của muôn loài trên Trái Đất mà em biết là:

  • Chương trình Thế giới động vật (Kênh VTV2).
  • Animal Planet (Kênh 45): đây là kênh duy nhất dành toàn bộ thời gian để nói về những loài động vật. Thông qua những thước phim tài liệu về thiên nhiên và cuộc sống hoang dã thế giới động vật muôn màu hiện lên đầy chân thực và sống động.

Chúng ta phải thường xuyên tìm hiểu các tài liệu để bổ sung kiến thức, sự hiểu biết thực tế về thế giới tự nhiên, về đa dạng sinh học. Từ đó ý thức được vấn đề bảo vệ sự đa dạng sinh học đó.

2/ Trong số những tài liệu, bộ phim kể về các loài sinh vật mà em đã đọc, đã xem, tài liệu, bộ phim nào để lại cho em nhiều ấn tượng nhất? Vì sao?

Trong số những tài liệu, bộ phim kể về các loài sinh vật mà em đã học, đã xem, tài liệu, bộ phim để lại cho em nhiều ấn tượng nhất là Những chú có dũng cảm. Bộ phim kể về hành trình của ba thành viên thuộc đoàn nghiên cứu, gồm Jerry Shepard, bạn thân của anh Cooper và một nhà địa chất người Mỹ Davis McClaren. Họ có một đàn chó kéo xe 8 con để đi lại và vận chuyển. Sau khi xác định có một số vẩn thạch từ sao Hỏa rơi xuống vùng núi Melbourne, Jerry cùng Davis mang theo các thiết bị và đồ đạc hăm hở lên đường. Sau vài giờ lướt tuyết, họ đã tìm được vị trí tảng đá đó nhưng đồng thời nhà khí tượng báo tin một cơn bão lớn sắp đổ bộ tới vùng này. Trưởng trạm buộc tất cả phải trở về trước khi quá muộn nhưng Davis muốn dựng trại ở lại nghiên cứu. Một tai nạn xảy ra, anh bị ngã xuống vùng mặt hồ, băng vỡ, anh có nguy cơ bị chết cóng, chính Jerry và đàn chó đã cứu sống Davis. Sau đó họ trở lại trạm chuẩn bị rời khỏi Nam Cực, đau lòng nhìn đàn chó bị bỏ lại. Jerry muốn cứu chúng nhưng đề nghị của anh bị gạt bỏ.

Đọc hiểu Các loài chung sống với nhau như thế nào

Đọc hiểu văn bản và trả lời các câu hỏi được đặt ra.

Các loài chung sống với nhau như thế nào
Đọc hiểu văn bản và trả lời các câu hỏi được đặt ra

1/ Theo dõi số lượng các loài sinh vật hiện tồn tại trên Trái Đất và số lượng loài đã được con người nhận biết

Trái Đất có khoảng hơn 10.000.000 loài sinh vật, bao gồm cả thực vật và động vật.

Hiện nay, con người mới chỉ biết được khoảng trên 1.400.000 loài. Trong đó, có trên 300.000 loài thực vật và hơn 1.000.000 loài động vật.

2/ Theo dõi những điều gây ảnh hưởng đến sự đa dạng ở từng quần xã

Tính đa dạng ở mỗi quần xã phụ thuộc vào sự cạnh tranh giữa các loài, mối quan hệ con một – vật ăn thịt và mức độ thay đổi của các yếu tố vật lí – hóa học của môi trường…

3/ Trật tự trong cuộc sống của muôn loài được thể hiện như thế nào?

Trật tự trong cuộc sống của muôn loài được thể hiện: Loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong quần xã do số lượng nhiều và có khả năng hoạt động mạnh. Loài chủ chốt đóng vai trò kiểm soát, khống chế hoạt động của các loài khác và duy trì sự phát triển ổn định của quần xã.

4/ Hành động của co người có ảnh hưởng đến cuộc sống của muôn loài không?

Qua quá trình lịch sử dài lâu, con người đã bộc lộ khả năng sáng tạo vô tận và xã hội loài người ngày càng phát triển phức tạp. Con người đã trở nên quá tự kiêu, thấy mình là chúa tể của cả thế giới, có thể tùy ý xếp đặt lại trật tự mà tạo hóa đã bền bỉ gây dựng.

Soạn văn bài Các loài chung sống với nhau như thế nào – Sau khi đọc

Hướng dẫn trả lời câu hỏi sau khi đọc Sách giáo khoa trang 98.

1/ Những con số, dữ liệu nào trong đoạn (2) (Theo ước tính… lẫn nhau của muôn loài) thể hiện sự phong phú của các loài trên Trái Đất?

Những con số, dữ liệu trong đoạn (2) (Theo ước tính… lẫn nhau của muôn loài) thể hiện sự phong phú của các loài trên Trái Đất:

  • Trái Đất có khoảng trên 10.000.000 loài sinh vật, bao gồm cả thực vật và động vật.
  • Hiện nay, con người mới chỉ biết được khoảng trên 1.400.000 loài. Trong đó có trên 300.000 loài thực vật và hơn 1.000.000 loài động vật.

2/ Đoạn (3) (Các loài động vật… riêng từng loài) đã nói gì về sự đa dạng của các quần xã sinh vật?

Đoạn (3) (Các loài động vật… riêng từng loài) đã nói về sự đa dạng của quần xã sinh vật. Các loài động vật và thực vật thường tồn tại và phát triển thành từng quần xã. Trong những bai-ôm khác nhau. Mỗi quần xã có thể được xem như một thế giới riêng, trong đó có sự chung sống của một số loài nhất định với số lượng cá thể hết sức khác nhau ở riêng từng loài.

3/ Nêu những căn cứ giúp ta hiểu được tính trật tự trong đời sống của muôn loài. Theo em, việc thiên nhiên duy trì trật tự ấy có ý nghĩ như thế nào?

Những căn cứ giúp ta hiểu được tính trật tự trong đời sống của muôn loài:

  • Dựa vào tính chất của loài trong quần xã: ưu thế, loài thứ yếu, loài ngẫu nhiên, loài chủ chốt, loài đặc trưng.
  • Dựa vào mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng. Quan hệ hỗ trợ gắn liền với việc chia sẻ cùng nhau cơ hội sống. Quan hệ đối khác được biểu hiện qua việc cạnh tranh, kí sinh, ăn thịt lẫn nhau.

Việc thiên nhiên duy trì trật tự ấy tồn tại song song của các quan hệ đó, thiên nhiên đã tạo nên một sự cân bằng tuyệt hảo, đảm bảo loài nào cũng có được “chỗ đứng dưới mặt trời; cũng có đủ điều kiện để sinh trưởng. Như vây, có một nhịp điệu chung trong quá trình tiếng hóa của các loài, mà sự sinh sôi mạnh mẽ hay suy giảm số lượng của loài này dẫn sự phát triển theo hướng nhiều thêm hay bớt đi tương ứng của loài kia.

4/ Nếu chỉ tồn tại quan hệ đối kháng, sự cân bằng trong từng quần xã sinh vật sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

Nếu chỉ tồn tại quan hệ đối kháng, sẽ không có sự cân bằng trong từng quần xã. Các loài sẽ bị ăn thị lẫn nhau, gây ra trình trạng mất cân bằng giữa từng loài, hoặc có những loài sẽ bị diệt vong.

5/ Theo em, đoạn nào trong văn bản thể hiện rõ nhất cách trình bày văn bản thông tin theo quan hệ nhân quả?

Theo em, đoạn “Trên Trái Đất… thế giới đẹp đẽ này” trong văn bản thể hiện rõ nhát cách rình bày văn bản thông tin theo quan hệ nhân quả.

6/ Cách mở đầu và kết thúc của văn bản thông tin này có gì đặc sắc?

Sự đặc sắc trong cách mở đầu và kết thúc của văn bản thông tin này là: Cả đoạn mở đầu và kết thúc. tác giả đều nêu vấn đề bằng cách đề cập đến bộ phim hoạt hình Vua Sư tử và nhắc lại câu nói “Tất cả chúng ta đều thuộc về lòng người bất tận”. Một câu nói cho thấy sự am hiểu bản chất cuộc sống và sự ứng xử khôn ngoan với đời sống của muôn loài.

7/ Con người có thể làm gì để bảo vệ sự phát triển phong phú của thế giới sinh vật?

Những việc con người có thể làm để bảo vệ sự phát triển phong phú của thế giới sinh vật: Trồng cây gây rừng, bảo vệ các loài động vật quý hiểm và hoang dã, các loại sinh vật biển, cải thiện hồ chứa nước,…

Bài tham khảo

Đề tài viết thư UPU lần thứ 49: Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống.

Thiên Hà, ngày 02 tháng 02 năm 2020!

Thương gửi ngài Antonio Guterres – Tổng Thư kí đương nhiệm Liên Hợp Quốc

Ta là hành tinh được loài người vinh dự suy tôn làm bà mẹ chung – Mẹ Trái Đất. Người mẹ già nua này đã kinh qua hàng nghìn năm tuổi nhưng luôn cảm thấy hạnh phúc vì là hành tinh duy nhất trong hệ Mặt Trời cho đến nay được biết đến với khả năng tạo ra và duy trì sự sống – Hành Tinh Xanh.

Ta đã từng im lặng bao lâu nay. Nhưng ta sợ đến một ngày nào đó sức chịu đựng của ta khánh kiệt, ta không thể đủ sức khẩn cầu ngài được nữa. Nên hôm nay, ta phải viết cho ngài bức thư này, xin ngài Antonio Guterres – với cương vị là Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc, bằng tiếng nói và tầm ảnh hưởng của mình hãy lên tiếng để cùng loài người hành động cứu lấy ta – cứu lấy người mẹ Trái Đất đang hấp hối.

Ta biết! Tất cả mọi loài, mọi sự vật trên hành tinh này đều đi về phía chết, phía không tìm ra. Và ta – Mẹ Trái Đất cũng không ngoại lệ dù ta có to kềnh càng đến đâu và quay tít như thế nào, cho dù sự đi về của ta vượt ngoài thời gian hạn hẹp, ngoài phạm vi hiểu biết của loài người nhưng ta cũng phải đi về trên hành trình, quy luật của nó. Nhưng ta muốn sự sống kéo dài để có thể hỗ trợ thêm 1,5 tỉ năm nữa, trước khi kích thước của người anh em Mặt Trăng tăng lên và tiêu diệt sự sống. Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào loài người. Loài người không sinh ra ta nhưng có thể hủy hoại, giết chết ta.

Xin loài người hãy sống chậm lại, hãy quan sát và lắng nghe xung quanh một chút, sẽ thấy tai họa khủng khiếp đang rình rập và sắp ập xuống Thiên Hà này. Còn đâu ngày tháng yên bình của bốn biển năm câu, các sinh linh bé nhỏ của ta được tận hưởng khung cảnh lộng lẫy như thiên đường. Ta đang cố gồng mình lên để giữ được nguyên vẹn những gì vốn là sơ khai của nó. Nhưng không thể! Ta không thể làm được nữa rồi! Cơ thể ta ngày càng nóng lên, nhiệt độ trong ta tăng lên và không thể tự kiểm soát. Vì sao ư? Vì loài người đã tạo nên hàng loạt các hoạt động đốt cháy nhiên liệu hóa thạch (dầu, khí đốt, than đá…), cùng các hoạt động khí thải khác nên lượng nhiệt bị giữ lại bầu khí quyển. Các hiện tượng hiệu ứng nhà kính tăng lên rõ rệt đã làm tổn thương người hùng luôn xả thân che chở cho ta đó là tầng Ozon.

Thói vô trách nhiệm, ích kỉ sẽ như một viên thuốc độc duy nhất bóp chết tâm hồn bởi vị đắng và vị của sự khắc nghiệt. Chính sự ích kỉ và vô trách nhiệm của một số người đã biến số phận của ta cũng tan chảy dưới bàn tay con người.

Ngài biết không? Sứ mệnh cao cả của một người mẹ thiêng liêng mà ta đang đảm nhiệm đã không thể hoàn thành. Lần lượt các sinh linh bé nhỏ cứ tuột khỏi tầm tay của ta và ra đi mãi mãi.

Có thiết lập kỷ lục nào đau đớn như vụ cháy rừng ở Australia. Ròng rã mấy tháng trời và đã thiêu đốt một khu vực gần bằng diện tích của nước Anh. Hơn một tỉ động vật bị chết cháy. Nhiều khu rừng sẽ mất nhiều thập kỷ để phục hồi và một số loài có thể bị tuyệt chủng. Và những chiếc túi ấm áp tình người đã ra đời bao bọc chở che cho những sinh linh bé nhỏ may mắn sống sót của ta. Những chiếc túi ấm tình người ấy đang làm dịu mát đi phần nào cái nóng ở Úc và sức nóng trong ta. Nhưng rất tiếc những chiếc túi ấy không làm sống dậy được bao cánh rừng bạt ngàn, bao sinh linh bé nhỏ kia. Nên chăng, những chiếc túi tình người ấy hãy ra đời sớm hơn khi những cánh rừng và hình hài của ta đang còn sự sống căng tràn.

Loài người dù có tài giỏi, thông minh, có sáng tạo ra nhiều những phát minh tiên tiến hiện đại. Các cuộc cách mạng công nghệ sẽ liên tiếp diễn ra, nhưng xin ngài hãy làm sao để con người đừng xảy ra một cuộc cách mạng tâm hồn. Bởi khi con người bị tâm hồn khiếm khuyết thì đó là mầm mống của tai họa khủng khiếp. Ta chỉ sợ đến một ngày, không phải loài người tiếc nuối viết chữ “Tuyệt chủng” các loại sinh vật mà lịch sử thiên hà phải chắp bút biên cụm từ:

“TUYỆT CHỦNG LOÀI NGƯỜI”.

Vì vậy, ta xin ngài! Hãy làm sao để hơn bảy tỉ đứa con đang tung hô ta là mẹ này, giúp ta trường thọ hơn, như đứa con hiếu thảo giúp bà mẹ vĩ đại của mình trở lại sau bao ngày ốm đau, bệnh tật. Giúp ta luôn xứng đáng là ngôi nhà bình yên và tuyệt vơi nhất cho các thế hệ kế tiếp của hàng ngàn đời sau trú ngụ.

Đừng là những đứa con hư, cướp bóc, tàn phá mẹ mình đến khánh kiệt sức lực, tàn úa vì dục vọng hư huyễn, nhu cầu thái quá của mình. Hơn bảy tỉ người đều ban phát lòng yêu thương chúng sinh, ươm trồng gìn giữ dù chỉ là một cây xanh trong một năm, cho một người, trong mười năm, hai mươi năm thì ngôi nhà chung hành tinh xanh này sẽ rực rỡ, lộng lẫy đích thị là thiên đường của hạ giới không phải chạy tìm đâu xa.

Chỉ cần mỗi người gieo vào ta một niệm thiện, niệm thiện ấy bay xung quanh ta và lan tỏa ra hệ mặt trời với màu sắc lung linh, tươi sáng và phủ trùm Trái Đất một hạnh phúc mênh mông.

Xin ngài hãy khơi dậy và đánh thức những trái tim yêu thương, những hoài bão, khát vọng sống đang ngủ quên của loài người trong cuộc sống tươi đẹp này! Ta biết! Loài người sẽ làm được. Khi sự đoàn kết cùng chung tay của toàn nhân loại thì dù các thế lực phản động có mạnh mẽ và ghê gớm cũng phải ngậm ngùi quay đi và gục ngã sau hàng rào chắn bằng vòng tay của tình yêu thương nhân loại.

Xin ngài, bằng cương vị và tầm ảnh hưởng của mình hãy cùng loài người: Hãy cứu lấy ta! Cứu lấy người Mẹ Trái Đất thân yêu này!

Viết kết nối đọc

Hãy viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) về chủ đề: Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài luôn cần thiết cho nhau

Mẫu 1:

Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài luôn cần thiết cho nhau. Mỗi loài đều là một phần quan trọng của hệ sinh thái. Chúng cùng sinh sống, phát triển và ràng buộc lẫn nhau bởi mối quan hệ đối kháng hay hỗ trợ. Sự phát triển hay biến mất của một loài sẽ ảnh hưởng đến các loài khác. Lưới thức ăn, chuỗi thức ăn và các con đường, mối quan hệ sinh thái của các loài cần được tồn tại bền vững, phát triển theo năm tháng. Chúng ta cần chung tay bảo vệ các loài, dù là nhỏ bé nhất, cũng chính là bảo vệ hành tinh của mình.

Mẫu 2:

Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài luôn cần thiết cho nhau. Theo nghiên cứu, Trái Đất hiện có khoảng 10.000.000 loài sinh vật. Nhưng chúng ta mới chỉ nhận biết được khoảng 1.400.000 loài, trong đó có hơn 300.000 loài thực vật và hơn 1.000.000 loài động vật. Những con số trên đã cho thấy sự đa dạng sinh học trên Trái Đất. Dù vậy, con người cần ý thức được rằng, mỗi loài đều có sự ảnh hưởng lẫn nhau. Con người cũng chỉ là một loài sinh vật, tồn tại và phát triển phụ thuộc vào các loài khác. Vì vậy, chúng ta cần chung tay bảo vệ Trái Đất.

Kết luận

Tài liệu soạn bài Các loài chung sống với nhau như thế nào đã được đăng tải đầy đủ cho học sinh tham khảo. Soạn bài và chuẩn bị bài kỹ càng sẽ giúp các em học sinh có được một buổi học chất lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *