Soạn bài Trái Đất – Mẹ của muôn loài – Văn 6 CTST

Theo dõi bộ tài liệu soạn bài Trái Đất – Mẹ của muôn loài để được hướng dẫn trả lời câu hỏi. Các đáp án sẽ được đăng tải chính xác nhất để học sinh nắm bắt nội dung của văn bản nhanh chóng.

Soạn văn bài Trái Đất – Mẹ của muôn loài – Trước khi đọc

Em cảm nhận thế nào về thiên nhiên quanh em? Vì sao Trái Đất – người Mẹ Thiên Nhiên của chúng ta được mệnh danh là “hành tinh xanh”?

Thiên nhiên là người bạn thân thiết với con người như: bầu trời, rừng, biển, sông, suối, cây cỏ, chim muông. Tất cả những thứ đó luôn luôn ở bên cạnh con người, bảo vệ con người, giúp ích cho con người. Thiên nhiên có ích là thế, tốt lành với con người là thế. Cho nên từ xưa con người đã yêu mến và bảo vệ thiên nhiên như người bạn quý. Văn chương nghệ thuật đã coi thiên nhiên là người bạn không thể thiếu được của con người. Không thể đếm hết những bài thơ, bức họa ca ngợi vẻ đẹp muôn màu muôn vẻ của thiên nhiên. Nhà họa sĩ phong cảnh nổi tiếng Lê-vi-an được hàng triệu người hâm mộ vì bức tranh “Mùa thu vàng” tuyệt diệu và những bức tranh về thiên nhiên nước Nga dịu dàng, trong sách, tĩnh lặng. Thứ tưởng tượng nếu có một sớm mai, tỉnh dậy, ta bỗng thấy thiên nhiên đã hoàn hoàn biến khỏi cuộc sống, đâu đâu cũng chỉ có nhà cửa, chỉ có máy móc, ống khói,… thì thật là khủng khiếp. Lúc ấy, Trái Đất sẽ là Mặt Trăng lạnh lẽo, dẫu vẫn được Mặt Trời chiếu sáng, nhưng không còn đâu bóng dáng của sự sống nữa. Con người, hãy yêu mến và bảo vệ thiên nhiên bởi vì thiên nhiên là người bạn thật tốt.

Trái Đất – người Mẹ Thiên Nhiên của chúng ta được mệnh danh là Hành Tinh Xanh vì:

Trái Đất là hành tinh được loài người vinh dự suy tôn làm bà mẹ chung – Mẹ Trái Đất, là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời cho đến nay được biết đến với khả năng tạo ra và duy trì sự sống – Hành Tinh Xanh. Trái Đất là nhà của hàng triệu loài sinh vật, trong đó có con người và cho đến nay nó là nơi duy nhất trong vũ trụ được biết đến là có sự sống. Hành tinh này được hình thành cách đây 4,55 tỷ năm và sự sống xuất hiện trên bề mặt của nó khoảng 1 tỷ năm trước. Kể từ đó, sinh quyển, khí quyển của Trái Đất và các điều kiện vô cơ khác đã thay đổi đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phổ biến của các vi sinh vật ưa khí cũng như sự hình thành của tầng ozon – lớp bảo vệ quan trọng, cùng với từ trường của Trái Đất, đã ngăn chặn các bức xạ có hại và chở che cho sự sống.

Nhìn từ vũ trụ, Trái Đất hiện ra như một hành tinh xanh: màu xanh biển của các đại dương, màu trắng pha lơ các mây bao bọc bên ngoài và màu xanh lá cây chen lẫn màu nâu của các lụa địa lúc ẩn lúc hiện bên dưới màn mây.

Đọc hiểu Trái Đất – mẹ của muôn loài

Học sinh theo dõi văn bản và trả lời các câu hỏi đọc hiểu trong sách giáo khoa.

soạn bài Trái Đất - mẹ của muôn loài
Học sinh theo dõi văn bản và trả lời các câu hỏi đọc hiểu trong sách giáo khoa

1/ Cụm từ “hành tinh xanh” thể hiện thái độ, tình cảm gì của người viết khi nói về Trái Đất?

Trái Đất tự như viên ngọc lam trôi giữa vũ trụ bao la, Trái Đất của chúng ta mang một màu xanh bất tận. Màu xanh của biển khơi, màu xanh của rừng thẳm hay màu xanh của cuộc sống quanh ta. Đó là màu xanh của sự sống, của hi vọng. GIữ gìn màu xanh ấy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi cá nhân con người.

Thái độ: Nâng niu, trân trọng Trái Đất – Mẹ thiên nhiên.

2/ Chú ý cách sử dụng các con số cho thấy quá trình hình thành sự sống trên Trái Đất

Nếu bạn về thăm Trái Đất cách nay 140 triệu năm, bạn sẽ thấy vô số các loài tảo, bọt biển, rêu, nấm, sâu bọ, cua,… Cách đây khoảng 6 triệu năm, tiền thân của loài người xuất hiện nhưng người tinh khôn đầu tiên chỉ mới xuất hiện cách đây 30.000 đến 40.000 năm.

Cách viết này cho thấy quá trình hình thành sự sống trên Trái Đất có từ rất lâu.

Soạn bài Trái Đất – mẹ của muôn loài Chân trời sáng tạo – Suy ngẫm và phản hồi

The POET hướng dẫn giải đáp câu hỏi suy ngẫm và phản hồi trang 85, 86 SGK.

1/ Trong đoạn 1, những chi tiết nào cho biết Trái Đất là hành tinh có sự sống đa dạng và phong phú?

Bằng cách cung cấp ánh sáng, nhiệt độ và năng lượng, Mặt Trời duy trì sự sống trên hành tinh chúng ta và là ngôi sao duy nhất ảnh hưởng thực sự đến cuộc sống hằng ngày của con người và muôn loài. Trái Đất là hành tinh xanh, nơi nương thân của chúng ta và muôn loài khác trong không gian mênh mông bao la của vũ trụ. Trái Đất trở thành hành tinh duy nhất trong Hệ Mặt Trời có màu xanh hiền dịu của sự sống có ý thức – con người.

2/ Hãy điền vào bảng sau những chi tiết trong đoạn 2 thể hiện sự tiến hóa của sự sống trên Trái Đất theo thời gian (làm vào vở)

Mốc thời gian Các chi tiết
Cách đây 140 triệu năm Có vô số các loài tảo, bọt biển, rêu, nấm, sâu, bọ, tôm, cua, nhìn hoa bướm, nghe thấy tiếng chim, ong hay các loài khủng long khổng lồ và các loài thằn lằn tiền sử.
Cách đây khoảng 60 triệu năm Tiền nhân của loài người xuất hiện.
Cách đây khoảng 30.000 đến 40.000 năm Người tinh khôn đầu tiên xuất hiện.

3/ Cách trình bày chữ viết trong nhan đề, sapo và các đề mục có gì khác với các đoạn khác trong văn bản? Nêu tác dụng của các trình bày đó

Cách trình bày chữ viết trong nhan đề, sa-pô và các đề mục:

  • Nhan đềTrái Đất – mẹ của muôn loài
  • Sa-pôTrái Đất – một hành tinh trong Hệ Mặt trời là nơi sự sống đã được đánh thức. Người Mẹ Thiên Nhiên ấy đã kiểm tạo và nuôi dưỡng sự sống trong hàng triệu triệu năm, trong đó có cả sự sống của loài người.
  • Các đề mục:
    1/ Trái Đất – hành tinh xanh
    2/  Mẹ nuôi dưỡng muôn loài

=> Cách trình bày này có tác dụng giúp người đọc hiểu dễ dàng hơn theo từng phần, logic hợp lí, chặt chẽ, tạo ấn tượng cho người đọc.

4/ Các số liệu trong bài này có tác dụng gì đối với việc thể hiện nội dung văn bản?

Các hình ảnh, số liệu có trong bài chính là bằng chứng cho các lí lẽ tác giả đưa ra để thể hiện nội dung văn bản.

Trái Đất - Mẹ của muôn loài
Các hình ảnh, số liệu có trong bài do tác giả đưa ra để thể hiện nội dung văn bản

5/ Tại sao Trái Đất lại được xem là “Mẹ nuôi dưỡng muôn loài”?

Thiên nhiên lại được xem là “mẹ nuôi dưỡng muôn loài” vì:

Trái Đất đã cho chúng ta và muôn loài môi trường sống: những cánh rừng rậm bạt ngàn, những cánh đồng cỏ xanh mướt, những dòng sông trong xanh mơ mộng, những núi non hùng vĩ, những đại dương bao la huyền bí,… Dù là loài người – sự sống có ý thức, hay bất kì hình thái sự sống nào khác trên Trái Đất, tất cả đều được Mẹ Thiên Nhiên nuôi dưỡng trong hàng triệu triệu năm với sự bao dung và lòng kiên nhẫn vô hạn.

6/ Chúng ta cần làm gì để giữ cho Trái Đất mãi là “hành tinh xanh”?

Hãy giữ lấy màu xanh, giảm lượng khí thải, tiết kiệm điện, tiết kiệm giấy, tiết kiệm nước, và hãy trồng cây.

Tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường không khí, môi trường nước, môi trường biển; môi trường rác thải,…

Bảo vệ Trái Đất là trách nhiệm của tất cả mọi người, mọi công dân trên hành tinh xanh này. Chúng ta phải cùng nhau chung tay thì mới có thể tạo ra tác động đủ lớn giúp đẩy lùi và ngăn chặn ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chính bản thân và các sinh vật khác!

Kết luận

Hướng dẫn soạn bài Trái Đất – Mẹ của muôn loài đã được cập nhật đầy đủ nhất tại trang The POET Magazine. Học sinh truy cập ngay để được hướng dẫn cụ thể và trả lời được toàn bộ câu hỏi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *